Câu chuyện cảm động chứng minh rằng "ly hôn khiến con cái phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất" khiến phái nữ rơi nước mắt.
Mọi người có thể đến với nhau vì nhiều lý do, nhưng cũng có thể xa nhau vì những nguyên nhân khác. Cuối cùng, giấy đăng ký kết hôn không phải là ràng buộc chắc chắn cho bất kỳ cuộc tình nào. Khi hai người quyết định ly hôn, thiệt thòi nhất chính là những đứa trẻ, sinh ra từ tình yêu nhưng trở thành nạn nhân khi tình yêu tan vỡ. Một bà mẹ trẻ đã chia sẻ câu chuyện xót xa về cuộc hôn nhân của mình, khi cô và chồng quyết định chia tay do bất đồng. Tuy nhiên, chồng cô đã đặt ra hai điều kiện khiến cô luôn băn khoăn, vì con trai của họ, bé Tôm, vẫn là người chịu thiệt thòi nhất.
Em đang rất buồn vì chồng quyết định bỏ mẹ con em sau 5 năm sống chung. Anh ấy nói em tự nuôi con, không cần anh hỗ trợ, hoặc nếu không nuôi được, thì anh sẽ tự nuôi và không cần em. Con em thường khóc gọi “Bố ơi cứu con” khi bị mẹ mắng. Ban đầu, em chấp nhận li hôn mà không níu kéo, nhưng khi thấy con như vậy, em đã năn nỉ chồng vì con, nhưng anh vẫn cương quyết. Không có người thứ ba, chỉ là áp lực cuộc sống khiến anh buông tay. Em nghĩ rằng cuối cùng vẫn là hết yêu, nếu còn yêu thì sẽ bao dung hơn.
Ban đầu, em đồng ý cho anh gọi điện và thăm con hàng ngày vì nghĩ con có quyền nhận tình yêu của bố. Nhưng giờ em không muốn anh gặp con nữa, vì anh không hỗ trợ tài chính cho con. Em nghĩ con cần tiền để lớn lên hơn là tình cảm từ bố. Nếu con nói chuyện và gặp bố, nó sẽ nhớ và mong chờ, trong khi em muốn con quên đi để gọi mẹ khi cần. Em đã quyết định như vậy và nói với anh, anh không đồng ý nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Hôm nay, khi làm việc, em nghe mẹ kể rằng cháu đang giả vờ gọi điện cho bố, tự đóng vai bố và con trong khi chơi.
Em rất đau lòng khi nghe mẹ kể về tình cảnh của mình. Con em mới 3,5 tuổi và giờ em không biết phải làm sao: cho con liên lạc với bố và nghe con gọi tìm bố, hay không cho con liên lạc để nó quên đi. Em thực sự bế tắc. Câu chuyện của em đã thu hút sự quan tâm của nhiều chị em phụ nữ, ai cũng thương cho hai mẹ con, đặc biệt là những cuộc gọi của cậu bé Tôm. Nhiều người khuyên em nên sống vì con, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nếu bố không chu cấp thì không cần để con gặp gỡ. Nickname Bong Bóng nói rằng nếu bố vô trách nhiệm, thì không nên để con gặp.
Một bình luận của chị gái Thanh Đỗ nêu rõ rằng, khi chồng đã cạn tình, mẹ nên cạn nghĩa để con quen dần với việc không có bố bên cạnh, thay vì để kéo dài tình trạng. Bà cho rằng, nếu bố thương con, đã chu cấp cho con, và việc cắt đứt từ bây giờ là tốt hơn. Ngược lại, Phúc Vũ khuyên nên cho con gặp bố, vì không sống được với nhau là lỗi của hai người lớn, không phải của trẻ. Cô nhấn mạnh rằng đừng để sự ích kỷ của người lớn làm con thiếu tình thương. Câu chuyện đã thu hút sự chú ý và chia sẻ của nhiều chị em, cùng đưa ra các phương án để mẹ trẻ quyết định.
Cuối cùng, người mẹ đã bình luận để cảm ơn cộng đồng và cho biết mình đã biết phải làm gì tiếp theo. Cô chia sẻ: "Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sự chia sẻ và cảm thông của mọi người khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em đang phân vân về việc cho con gặp bố."





Source: https://afamily.vn/cau-chuyen-chung-minh-rang-vo-chong-ly-hon-con-cai-se-la-nguoi-thiet-thoi-nhat-khien-chi-em-roi-nuoc-mat-20180607184421272.chn